Freitag, 9. Mai 2014

BẠO QUYỀN CSVN HÃY THẢ NGAY CÁC TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ YÊU NƯỚC RA KHỎI NHÀ TÙ!

Trả lời Đài BBC ngày 9/5/2014 về cuộc biểu tình phản đối hành động xâm lược bá quyền Trung Quốc thiết lập giàn khoan HD-981 ngay trong thềm lục địa Việt Nam, giáo sư Tương Lai lớn tiếng kêu gọi  “cần ủng hộ nhà nước về chủ quyền” như sau:

“Lúc này, mỗi một người Việt Nam yêu nước phải đứng đằng sau tuyên bố của nhà nước, đứng sau các chiến sỹ của chúng ta, chứ lúc này lại đưa các vấn đề khác ra để làm loãng mục tiêu đi, thì đó là một sai lầm về chính trị. Sáng sớm hôm qua, tôi đã gọi điện ra Hà Nội để phản đối quyết liệt nội dung [lời kêu gọi biểu tình của các tổ chức dân sự] đó.”

Lời kêu gọi của Me-xừ Tương Lai này là lời kêu gọi của một kẻ đạo đức giả, môt tên “nhạc bất quần”, đương sự và đồng bọn của cái gọi là “nhóm 54 nhân sĩ trí thức” là những kẻ đã từng hưởng bổng lộc của Đảng và hiện  nay cố giữ khư khư cái sổ hưu  như giữ báu vật bất ly thân. Mấy ông trí thức Cộng Sản đấu tranh cái kiểu ký tên kiến nghị dâng lên Đảng. Bây giờ ông kêu mọi người Việt Nam yêu nước phải đứng đằng sau tuyên bố của nhà nước, ủng hộ nhà nước về chủ quyền thì ai mà nghe.


Ngày nay hỏi còn bao nhiêu người dân Việt thơ ngây tin Đảng và Nhà nước CSVN quyết tâm bảo vệ tổ quốc Việt Nam trước âm mưu tiến hành xâm lược của quan thầy Trung Cộng?   

Nếu Đảng CSVN mà yêu nước và cương quyết bảo vệ lãnh thổ lãnh hải của tổ quốc thì chúng đã không khủng bố, đàn áp, bỏ tù các nhà yêu nước chống Tàu xâm lược như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Vũ Anh Bình, Việt Khang, Đinh Nguyên Kha, Bùi Thị Minh Hằng,…

Người CSVN ngu xuẩn chỉ đặt niềm tin nơi nước đàn anh Trung Cộng cùng chung ý thức hệ và luôn luôn nghi ngờ thiện chí của các nước dân chủ tự do Âu Mỹ. Mặc dầu không chung ý thức hệ, nước Mỹ không nuôi tham vọng giành dân lấn đất của Việt Nam. Trái lại Trung Cộng tuy cùng chung ý thức hệ Cộng Sản, vừa là đồng chí vừa là anh em vơi Đảng và Nhà nước CSVN nhưng chúng không lúc nào buông bỏ dã tâm bành trướng, lấn đất lấn biển và những thủ đoạn thâm độc đồng hóa và tiêu diệt dân tộc Việt Nam. Trung Cộng không dám đụng độ với Nhật Bản, Nam Hàn, Phi Luật Tân… vì những nươc này liên minh quân sự với Mỹ. Còn Nhà nước CSVN hiện nay hoàn toàn bị cô lập chẳng dám ký kết liên minh quân sự với bất cứ nước nào ngoài Trung Quốc vì sợ mất lòng nước đàn anh đồng chí vĩ đại cùng chung ý thức hệ. Trong hoàn cảnh bi đát ngặt nghèo như vậy mà Đảng Nhà nước CSVN độc tài tham nhũng không ngừng gia tăng khủng bố bóc lột, đàn áp cướp ruộng đất của dân nghèo, không công nhận quyền sở hữu đất đai của người dân, xem dân như nô lệ, như kẻ thù. Phải chăng Đảng và Nhà nước CSVN đã ngầm bán nước cho đàn anh Trung Cộng nên mới cam tâm làm tay sai cho giặc khủng bố bắt giam các nhà yêu nước đấu tranh chống quân Tàu xâm lược. 

Nếu Đảng và Nhà nước CSVN thực sự chống Tàu khựa bành trướng thì việc trước tiên là phải thả hết các tù nhân chính trị còn đang bị giam giữ. Không lý gì trong khi các nhà đấu tranh yêu nước chống tập đoàn Tàu khựa xâm lược đang bị chính bạo quyền VC bắt giam mà Me-xừ “giáo sư” Tương Lai ép buộc mọi người phải tin tưởng tuyệt đối vào thiện chí của bạo quyền, nhất tề đứng sau lưng Đảng CSVN để chống Trung Cộng. Để rồi trợn trắng mắt ra khi thấy chính bạo quyền CSVN tay sai của các quan thầy Bắc Kinh đưa ra tuyến đầu mượn tay người anh em dồng chí vĩ đại giết chết một cách tức tưởi.

Chúng tôi hoan nghênh ủng hộ lời kêu gọi  của 20 tổ chức dân sự xuống đường đấu tranh đòi hỏi Đảng và Nhà nước CSVN phải thả ngay lập tức vô điều kiện các tù nhân chính trị, các nhà yêu nước ra khỏi các nhà tù để họ được cái hân hạnh và diễm phúc cùng toàn dân đứng lên chiến đấu bảo vệ tổ quốc Việt Nam, chống quân Tàu xâm lược.

Còn Đảng CSVN độc tài tham nhũng, còn duy trì Điều 4 Hiến Pháp, còn luật đất đai thuộc quyền sở hữu tập thể trong tay Đảng cướp thì đất nước và dân tộc Việt Nam sớm muộn cũng không thoát khỏi số phận Hán hóa một cách đau đớn bi thảm mà người dân Tây Tạng  đang gánh chịu.

Người dân Việt Nam ngày nay không còn thơ ngây để 54 ông bà nhân sĩ trí thức mà me-xừ “giáo sư” Tương Lai tự nhận là phát ngôn nhân, chuyên đấu tranh cái kiểu “xin cho”, ký dâng kiến nghị lên Đảng, bịt mắt dẫn vào cửa tử nữa. Giả bộ đấu tranh để dánh bóng, lập công cứu Đảng, cái kiểu muốn xuống đường “ủng hộ nhà nước tay sai Tàu khựa, ủng hộ Đảng cướp suốt hơn nửa thế kỷ” cũng phải làm đơn ấy nó xưa rồi, me-xừ  “giáo sư” Tương Lai ơi.

Friday, May 9, 2014

Hồ Công Tâm


BBC hôm Thứ Sáu ngày 9/5/2014 đưa tin như sau:

'Cần ủng hộ nhà nước về chủ quyền'

Giáo sư Tương Lai cho rằng đây là lúc cần tập trung hậu thuẫn tuyên bố về chủ quyền của nhà nước và tránh đưa những vấn đề khác vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.

Trả lời BBC ngày 9/5, ông cho biết nhóm của ông bao gồm 54 nhân sỹ trí thức sẽ tổ chức một cuộc mít-tinh vào sáng 11/5 trước Nhà Hát Lớn, TP.HCM, để phản đối hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan xuống gần quần đảo Hoàng Sa.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết cuộc mít-tinh này không liên quan đến lời kêu gọi biểu tình của 20 tổ chức dân sự được đưa ra trước đó.

Thông báo hôm 2/5 do 20 hội, nhóm dân sự độc lập ở Việt Nam cùng đứng tên ngoài việc kêu gọi người dân ở Hà Nội và TP.HCM biểu tình "phản đối và lên án hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc", còn có mục đích phản đối chính quyền và kêu gọi trả tự do cho các blogger và những công dân "đang bị bỏ tù vì bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược."

"Nhà nước, qua đại diện là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, ra tuyên bố đanh thép phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc và tiếp đó, tổ chức họp báo chính thức lên án giàn khoan đó," Giáo sư Tương Lai nói.

"Các chiến sỹ của ta cũng đang kiên cường trụ vững, không cho kẻ cướp làm càn".

"Lúc này, mỗi một người Việt Nam yêu nước phải đứng đằng sau tuyên bố của nhà nước, đứng sau các chiến sỹ của chúng ta, chứ lúc này lại đưa các vấn đề khác ra để làm loãng mục tiêu đi, thì đó là một sai lầm về chính trị."

"Sáng sớm hôm qua, tôi đã gọi điện ra Hà Nội để phản đối quyết liệt nội dung [lời kêu gọi biểu tình của các tổ chức dân sự] đó."

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen