Mittwoch, 19. Februar 2014

Thái Lan : Người biểu tình bao vây trụ sở dã chiến của Thủ tướng

Thái Lan : Người biểu tình bao vây trụ sở dã chiến của Thủ tướng
Người biểu tình Thái Lan bao vậy trụ sở Bộ Quốc phòng, Bangkok, ngày 19/02/2014
Người biểu tình Thái Lan bao vậy trụ sở Bộ Quốc phòng, Bangkok, ngày 19/02/2014
REUTERS

Anh Vũ        
Theo AFP, một ngày sau các vụ đụng độ đẫm máu làm 5 người chết và hàng chục người bị thương hôm nay, 19/2/2014, người biểu tình chống chính phủ, đòi lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra chuyển hướng sang bao vây tổng hành dinh tạm thời của chính phủ.

Sau ít ngày lắng dịu, bạo lực lại bùng phát dữ dội tại thủ đô Thái Lan. Hôm nay, hàng nghìn người biểu tình đã tập hợp tại khu ngoại ô phía bắc Bangkok trước toà nhà của Bộ Quốc phòng, được sử dụng làm trụ sở dã chiến của chính phủ trong thời gian khủng hoảng. Họ tiếp tục đòi bà Thủ tướng Yingluck Shinawatra, dường như đang có mặt trong toà nhà, phải từ chức.

Lãnh đạo biểu tình, ông Sunthep Thaugsuban, tuyên bố : « Nếu Yingluck còn đến đây làm việc, chúng tôi sẽ trở lại hàng ngày, truy đuổi để bà ta không thể sống ở đây được nữa ».
Hôm qua, bạo lực đã bùng phát khi cảnh sát chống bạo động mở cuộc tấn công giải tán một số địa điểm mà người biểu tình chiếm giữ. Một cảnh tượng hỗn loạn trong tiếng lựu đạn và súng bắn đã diễn a trong nhiều giờ tại trung tâm Bangkok cho đến khi lực lượng giữ gìn trật tự phải rút đi. Hậu quả là 5 người chết vì đạn bắn, trong đó có một cảnh sát, 60 người khác bị thương. Trong các vụ đụng độ chết người như vậy, trong thời gian khủng hoảng vừa qua, người ta thấy nổi lên vai trò của một nhóm người có vũ trang, hoạt động khá chuyên nghiệp, bên cạnh những người biểu tình. Đó là những người Áo Đen.
Thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok cho biết chân dung những người Áo Đen, được cho là một trong những tác nhân châm ngòi bạo lực trong các cuộc biểu tình tại Thái Lan mỗi khi có khủng hoảng chính trị :
« Mũ chùm kín mặt, mang áo chống đạn và trang bị tiểu liên tự động, những « người áo đen » có mặt khắp nơi trong các cuộc biểu tình chính trị ở Thái Lan. Những người đó quả là đáng ngại. Họ thường xuyên gây hỗn loạn trong chính các đơn vị cảnh sát hay quân đội được giao nhiệm vụ vãn hồi trật tự.
Những người Áo Đen xuất hiện lần đầu tiên hồi tháng Tư năm 2010, bên cạnh những người Áo Đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong vòng chưa đầy một giờ, gần một chục binh sĩ đã bị chết bởi các vụ nổ lựu đạn. Vào thời điểm đó, những người Áo Đen đều hành động có động cơ chính trị. Họ được tập hợp bởi Seh Daeng, một viên tướng nổi loạn, sau đó một tháng đã bị sát hại.
Từ đó đến nay, mọi chuyện đã thay đổi. Những người Á Đen vẫn còn đó, nhưng lần này, họ đứng bên cạnh những người chống đối Thaksin, làm nòng cốt cho những người biểu tình đòi Thủ tướng hiện nay, bà Yingluck Shinawatra phải bị phế truất.
Nhưng theo nhiều nguồn tin, những người Áo Đen giờ đã trở thành những lính đánh thuê chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ bất kỳ tổ chức nào để lấy tiền. Thường thì họ bao gồm cả những quân nhân đang tại ngũ hoặc cựu quân nhân. Đôi khi cấp trên của họ muốn chứng tỏ cảm tình chính trị với ai đó thì cho « mượn » những người này ».
__._,_.___

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen