Mittwoch, 22. Januar 2014

Cảnh lạ BV 354: Mua thuốc viện xếp hàng, cò bán đầy... giá chát

Cảnh lạ BV 354: Mua thuốc viện xếp hàng, cò bán đầy... giá chát

(Kienthuc.net.vn) - Có một thực tế rất kỳ lạ tại Bệnh viện 354: trong bệnh viện, bệnh nhân phải xếp hàng, xuất trình chứng minh thư mua thuốc, còn ngoài cổng thì cò bán tràn lan, "hét" giá cao ngất.
Thời gian gần đây, rất nhiều độc giả phản ảnh tới Kiến Thức về tình trạng “tắc đường” khi đến Bệnh viện 354 (Bộ Quốc phòng) mua thuốc Bivina. Đây là loại thuốc đặc trị bệnh dạ dày có tên là Bình Vị Nam do Cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền Khoa Dược, Bệnh viện 354 (Tổng cục Hậu cần) sản xuất.
Clip: Cảnh lạ BV 354: Mua thuốc viện xếp hàng, cò bán đầy... giá chát
Trong viện: Xếp hàng, có chứng minh thư mới được mua thuốc
Chiều qua (20/1), phóng viên Kiến thức có mặt tại Bệnh viện 354, tiếp cận khu vực bán thuốc Bivina của bệnh viện, mới cảm nhận được sức “nóng” khi người dân phải xếp 2 - 3 hàng dài, chờ đợi đến lượt.
Theo nhiều người, họ tới đây mua thuốc - không biết có phải "thần dược" hay không, mà nghe đồn thuốc trị bệnh hiệu quả chỉ trong vài liều sử dụng. Thậm chí, có nhiều người mất công đi hàng trăm cây số, chỉ để đến bệnh viện mua 2 gói thuốc Bivina.
Từ trước đến nay chỉ nghe thấy người bệnh xếp hàng khám bệnh ...
... còn ở bệnh viện 354, người bệnh phải xếp hàng mua thuốc.
Điều đáng nói là rất nhiều người vượt cả trăm cây số, đợi nửa ngày, vẫn phải về tay không vì không biết khi mua thuốc phải trình chứng minh thư nhân dân. “Tôi đi từ Hải Phòng lên đây mua thuốc, lên đến Hà Nội phải mất gần 100.000 đồng đi xe ôm đến bệnh viện, nhưng xếp hàng rồi, tôi mới biết phải có chứng minh thư mới mua được thuốc”, một người mua thuốc cho biết.
Không chỉ có vị khách hàng này mà nhiều người khác cũng bức xúc: “Chúng tôi mua thuốc mất tiền, chứ có xin đâu, từ xưa đến nay tôi chưa thấy ở đâu đến mua thuốc phải trình chứng minh thư cả”. Chưa kể, lượng thuốc khi bán ra rất hạn chế, mỗi người khi đến mua chỉ được mua 2 gói, muốn mua thêm cũng không được.
Ngoài cổng: Cò thuốc bán tràn lan
Quan sát của PV Kiến Thức cho thấy, một thực tế đối lập hoàn toàn đang diễn ra ở bên trong bệnh viện 354 và ngoài cổng. Chỉ một khoảnh đất chia cắt rất trừu tượng mà chứa đựng thực tế khó hiểu rằng, "cò thuốc" dày đặc và rao bán thuốc Bivina nhãn mác giống hệt như thuốc của bệnh viện sản xuất, với số lượng không hạn chế.
Tuy nhiên, đ
iều đáng nói hơn là "cò thuốc" đang móc túi bệnh nhân với giá cắt cổ. Bình thường một gói thuốc Bivina bán trong bệnh viện có giá 50.000 đồng, nhưng ở ngoài cổng viện giá mỗi gói thuốc có giá thay đổi theo từng thời điểm. Thông thường là 100.000 đồng/gói, khi đến cuối giờ, “đánh hơi” thấy lượng thuốc trong viện gần hết, các đầu nậu bắt đầu đẩy giá lên 120.000 - 130.000 đồng/gói.
 So sánh nhãn mác hai gói thuốc Bivina trong và ngoài bệnh viện.
 Nhìn 2 gói thuốc của bệnh viện (bên trái) của đầu nậu (bên phải) khác hẳn nhau.
Khi có trong tay 2 gói thuốc này, phóng viên so sánh thì được biết, tuy các thông số trên bao bì là giống nhau nhưng bao bì và đặc điểm nhận dạng có rất nhiều điểm nghi vấn như: vỏ bao bì ở ngoài có màu tối hơn loại ở trong bệnh viện, các ký hiệu, chữ số, thông số ngoài bao bì đều mờ hơn loại ở trong bệnh viện…
Câu hỏi được nhiều người đặt ra: Có phải thuốc được bán ở ngoài cổng viện là thuốc giả, thuốc nhái? Còn nếu là thuốc thật, thì có hay không việc móc nối giữa cò mồi và bệnh viện để đưa thuốc ra ngoài bán. Vì trong viện chỉ được mua tối đa 2 gói/lần. Một người nếu xếp hàng mua thuốc thì hết 1 buổi cũng chỉ mua được 4 gói. Vậy làm sao "cò" có nhiều thuốc để bán đến vậy? Điều này cũng đặt ra vấn đề trách nhiệm của bệnh viện trong việc quản lý thuốc. Sự việc đang xảy ra ở bệnh viện 354 đang khiến người bệnh bức xúc và làm người bệnh mất niềm tin vào hệ thống bệnh viện nói chung.
Kiến thức tiếp tục cập nhật vụ việc này tới bạn đọc.
Lê Phương
BÀI ĐỌC NHIỀU

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen