Dienstag, 19. November 2013


TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN DIỄN TẬP
CHỐNG LẠI SỰ NỔI DẬY CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BỊ TRỊ

alt
VGCS thuộc Bộ Quốc phòng và  VGCS TP Hà Nội trong ngày diễn tập biểu dương lực lượng chống lại sự nổi dậy của Người Dân Việt Nam Bị Trị 
 
alt
Cảnh xe tăng VGCS và Bộ Binh Ngụy Quân VGCS trong ngày diễn tập chống lại sự nổi dậy của Nguời Dân Việt Nam Bị Trị
 
Khởi đầu từ 8 giờ sáng ngày 15 tháng 11, 2013  và kết thúc vào ngày 17 tháng 11, 2013, tập đoàn VGCS  đã cho diễn tập cái mà chúng cho công bố  là: “Tăng Cường Trình Độ Sẵn Sàng Chiến Đấu Và Khả Năng Quốc Phòng Của Thủ Đô” (SIC).
Như tập đoàn VGCS  thú nhận rằng: “Diễn tập KVPT (khu vực phòng thủ) năm 2013 của thành phố Hà Nội không nhằm chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ  đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của các sở, cấp ủy, ngành, Mặt Trận Tổ Quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh mà  còn là dịp kiểm tra, đánh giá quyết tâm, phương án phòng thủ, khả năng đảm bảo nền kinh tế quốc dân, trình độ, khả năng SSCĐ (sẵn sàng chiến đấu) của LLVT (lực lượng vũ trang) thủ  đô trong xây dựng và tác chiến phòng thủ. (Theo Chính Khí Việt thì tập đoàn Ngưu Ma Vương chân cong Quảng Độ cũng như tên du sinh phản chiến Nguyễn Đan Quế  là TỔ CHỨC của chúng  đã từng “hồ hởi, phấn khởi” ra đón  việt gian Cộng Sản ngày 30 tháng 4, 1975 nhằm để che dấu hành tung tay sai VGCS,  nên chúng cho lẫn lộn trong cái gọi là “tổ chức đoàn thể xã hội”). 
"Chính vì ý nghĩa  quan trọng đó,  nên cuộc diễn tập lần này nhận được  sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo bộ Quốc Phòng và Bộ Công An.  Đại Tướng Phùng Quang Thanh, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Phó Bí Thư Quân Ủy Trung Ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng và Đại Tướng Trần Đại Quang, Uỷ Viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Công An cùng tới dự khai mạc  diễn tập.  Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy Viên Trung Ương Đảng, Ủy Viên Thường Vụ Quân Ủy Trung Ương, Tổng Tham Mưu Trưởng, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Trưởng Ban Diễn Tập Bộ Quốc Phòng, đã theo dõi sát, chỉ đạo kịp thời trong toàn bộ quá trình diễn tập”  (SIC).
Về phía việt gian cộng sản ở Hà Nội có Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo và mụ Ngô Thị Doãn Thanh!
Xin quý cụ và  quý  bạn đọc  chú  ý  đến mấy cụm chữ diễn tả  một số mục tiêu diễn tập mà tập đoan VGCS úp úp, mở mở đưa ra (CKV có highlight màu đỏ)
1/ "Đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin" (SIC).  Kết hợp với kế hoạch là: "tác chiến phòng thủ".
Vậy, ai là "khủng bố"? ai là "con tin" và tại sao lại chỉ thực tập "tác chiến phòng thủ" ???
Thử nghĩ xem tình hình Việt Nam hiện nay, tập đoàn  VGCS không đề cập đến việc "chống ngoại xâm" mà chỉ có mục tiêu "tác chiến phòng thủ" để "đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin", thì thật rõ ràng như ban ngày là cuộc diễn tập của chúng là nhằm chống lại sự nổi dậy của Người Dân bị trị cả trong và ngoài Việt Nam.
Những vụ dân oan các tỉnh, thành về Hà Nội khiếu oan, phong trào nhân dân ở nhiều địa phương "tự động xét xử" như Anh Hùng Dân Oan Đặng Ngọc Viết, Đoàn Văn Vươn; những vụ nâng xe cẩu đến chiếm ruộng đất, mồ mả, chống lại công an và ngụy quân VGCS; bắt trói công an VGCS ác độc, hà hiếp dân; đánh đuổi công an VGCS và đốt xe của chúng, cũng như giam xe  chúng  đòi công lý; tụt quần tô hô để giữ đất đai cũng như trùm underwear phụ nữ vào đầu thằng thẩm phán ngụy quyền VGCS; cho nổ trước cửa nhà những thằng bí thư VGCS và trụ sở đảng ủy VGCS... Những sự việc đó ngày càng lan rộng trên mọi địa bàn và có những sự hỗ trợ lẫn nhau.
Hà Nội là nơi tập trung các cơ quan  đầu não của  băng đảng tập đoàn VGCS bán nước, cướp của, giết dân.  Đấy là tử huyệt của chúng!!!
2/ "Khả năng đảm bảo nền kinh tế quốc dân" (SIC). Cụm chữ này chứng tỏ rằng tập đoàn VGCS rất lo sợ sự nổi dậy của người dân bị trị sẽ làm tan nát tài sản của chúng, phá bỏ các đầu mối, những phương tiện chúng dùng để hút máu mủ của người dân bị trị; đầu mối mà chúng bán xương máu của dân cho các tập đoàn "nhỏ giãi" trước  mùi máu thịt tươi của người dân Việt Nam bị trị !!!
3/ "Đánh giá quyết tâm" (SIC).  Diễn tập lần này giúp cho tập đoàn VGCS "một chút"  thực tiễn để xem các  cơ quan "chuyên chính" của chúng (lính, công an) và các tổ chức ngoại vi của chúng núp trong các "đoàn thể xã hội" hoạt động như thế nào, hay lại diễn ra  cảnh mà Cha Ông ta đã cảnh cáo rằng: "Ăn đi trước, lội nước đi sau",  hoặc "Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào...thấy ai !!!"
Giữa bọn chúng nó với  nhau, thì bàn tiệc máu xương người Việt Nam đâu có được ăn nhậu đồng đều nên lẽ tất nhiên không thể có "quyết tâm phòng thủ và bắt khủng bố, giải cứu con tin" đồng đều như nhau.
Bài học lịch sử không chỉ ở Việt Nam, mà trên toàn Thế Giới, cả XƯA và NAY  đã từng xảy ra là chính đồng bọn giặc cướp sẽ nhanh chóng phân hóa để bắt hoặc giết những tên gây nhiều tội ác với dân để được hưởng sư khoan hồng không chỉ cho bản thân mà cho cả gia đình họ hàng !
Vì thế, cho dù tập đoàn VGCS có gian ngoan đến mấy đi nữa, tỉ mỉ và cảnh giác đến mấy  đi nữa như qua mõm thằng việt gian Phạm Quang Nghị, Ủy Viên Bộ Chính Trị VGCS,bí thư VGCS ở Hà Nội nhấn mạnh rằng: "Thực hiện tốt các nội dung diễn tập lần này góp phần vào việc nghiêm túc thực hiện cơ chế lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới để  đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ xây dựng và  bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi củng cố quốc phòng – an ninh của thủ  đô. Đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm, trong đó,  tiếp tục  quán triệt các  nghị quyết, chỉ thị của trung ương và thành phố  về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, nhất là Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Lần Thứ 8 (khoá 11); xây dựng thủ  đô Hà Nội thành KVPT (khu vực phòng thủ) vững chắc…”
 
Tập đoàn việt gian cộng sản nên nhớ:
 
Chẳng lính tráng, công an, tàu ngầm, máy bay, hoả tiễn, và bạn bè  cũng như chỉ thị  nghị quyết nào cứu nổi lũ phản quốc, việt gian bán nước giết dân!!!
 
Ba ngày diễn tập vừa  qua nếu dùng vào việc  cùng nhau ôn lại các bài học lịch sử của Việt Nam và Thế Giới, để mở cái đầu CẦM THÚ của lũ chúng bay ra hy vọng chúng bay sẽ NGỘ được cái CHÂN LÝ mà  lũ chúng bay cũng có  lúc nhắc đến.  Đó là lời của Cụ Nguyễn Trãi với ý nghĩa  như sau:
 
1/ Người dân Việt Nam bị lừa đã  đưa lũ chúng bay lên - thì khi nhận diện được lũ chúng bay là  tập đoàn VGCS, bán nuớc giết dân-   cũng sẽ lật nhào và cuốn trôi lũ chúng bay như sóng thần Tsunami vậy!
 
2/ Lũ chúng bay đã GIEO GIÓ  thì hãy chờ  để  GẶT cơn BÃO ngàn lần mạnh hơn Haiyan  vừa  quét ngang qua Philippine vậy!
 
 
alt
 (Tsunami: The killer wave)
siêu bão Haiyan,
  Philippines, thiệt mạng
 Ngày Tàn Của VGCS có thể còn thê lương hơn Triệu lần so với siêu bão Haiyan quét ngang thành phố Tacloban, Philippine
 
Ngày 18 Tháng 11, 2013
Chính Khí Việt

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen