Donnerstag, 31. Januar 2013

LỜI ĐẦU NĂM CỦA NGƯỜI VỢ TÙ CHÍNH TRỊ

Lời đầu năm của người vợ tù chính trị
     
Lê thị Xuân
(Cựu nữ Thiếu Úy CSQG)
 
Thế là đã 20 năm xa quê, tôi vẫn khắc khoải thương nhớ quê hương, nơi mà mỗi góc phố, mỗi con đường còn ghi đậm trong tim tôi..
          Cũng như anh, người bạn đường của tôi, mỗi mùa xuân tới, là một háo hức được về thăm quê Mẹ, nhưng cũng mỗi mùa xuân tới, vẫn còn lưu lạc nơi đất khách, chúng tôi lại se sắc niềm đau vì lại thêm một lần thất hứa và lại thêm một lần hứa sẽ trở vế.
            Dù “tuổi già giọt lệ như sương”, trong khóe mắt cay cay nỗi ngậm ngùi. Tôi chia với anh “nỗi đau chưa được về như đã 19 lần hứa sẽ về:
 
                                              Nỗi Buồn Nhớ Mẹ
 
                              
                                 
 
 
                                    Hai mươi mùa xuân nơi xứ lạ,
                             Hai mươi lần. con hẹn sẽ về,
                             Con Vẫn còn nguyên bao ước nguyện
                             Vẫn còn nguyên vẹn khối tình quê
 
                   Nhớ buổi ôm hờn xa đất Mẹ
                    Trời mây trắng xóa một màu tang.
                    Lệ con chảy ngược vào tim máu
                    Xương óc con ghi lẽ bẽ bàng.
 
Mười chín năm dài nghe Mẹ gọi
Khắc khoải căm hờn ngập núi sông.
Đất khách bồi thương nhớ Mẹ
Ray rứt niềm đau, xé cõi lòng.
 
                    Tiếng Mẹ vực con đứng thẳng người
                    Giúp con tiếp bước với cha ông
                    Hồn thiêng quyện mãi vào hơi thở
                    Con quyết trở về với Quê hương.
 
Con nhớ nỗi buồn nơi mắt Mẹ
Mẹ ơi, con Mẹ tóc ngã màu
Sương gió làm con thêm nhớ Mẹ
Xa Mẹ, đau hoài một  nỗi đau
 
                                          (Tống phước Hiến – Nỗi buồn nhớ Mẹ)

Mittwoch, 30. Januar 2013

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh


A FEW REMARKS ABOUT FREEDOM-FIGHTER " NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH" FOUNDER OF THE "VIETNAM - TIBET ALLIANCE FIGHTING FOR FREEDOM

Photo





Photo

NGÀY NHÂN QUYỀN TẠi ĐỨC

Người Việt ở Đức tổng kết hoạt động Ngày nhân quyền

Đăng bởi lúc
VRNs (21.12.2012) – Đức Quốc – Theo thông lệ, năm nay Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức đã xúc tiến tổ chức Ngày Nhân Quyền cho Quê hương Việt Nam vào ngày thứ bảy 08.12.2012 tại hai thành phố Frankfurt và Berlin.
Trực tiếp chịu trách nhiệm điều hành biểu tình tuần hành, thu thập chữ ký của đồng hương, phát truyền đơn, phổ biến thông tin đến quần chúng Đức là Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt và Vùng Phụ Cận (ông Võ Hùng Sơn) và Tổ chức Sinh Hoạt Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức (ông Phạm Công Hoàng) cùng với sự yểm trợ rất đắc lực của Hội Người Việt tại Köln (ông Lưu Tuấn Tú), Hội Người Việt Tỵ Nạn Mönchengladbach (ông Nguyễn Văn Rị), Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do (bà Nguyễn Phương Nga), Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Odenwald (ông Lê Trung Ưng), Ban Văn Vũ Điểm Sáng tại Darmstadt, Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do tại Đức, các Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hamburg, Berlin, Bremen v.v..

LUẬT SƯ LÊ THỊ CÔNG NHÂN

Thư của Luật sư Lê Thị Công Nhân gửi Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân quyền Vietnam Human Rights Network
Kính thưa Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân quyền Vietnam Human Rights Network và các vị khách quý,
Thật bất ngờ khi giải thưởng nhân quyền của tổ chức Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam năm nay được trao cho 3 người phụ nữ, một điều chưa từng xảy ra kể từ khi giải thưởng được thành lập. Điều này cho thấy số lượng và vai trò của những người phụ nữ trong công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam ngày càng được nâng cao. Đây là một niềm tự hào lớn lao khi phụ nữ Việt Nam có vẻ như được thế giới biết đến nhiều hơn ở vai trò nạn nhân của nạn bạo hành gia đình và tình trạng lạc hậu nghèo nàn ở Việt Nam.

GIẢI NHÂN QUYỀN 2012



THỨ BA, NGÀY 06 THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2012

Ba phụ nữ VN được trao giải nhân quyền 2012

Gia Minh, biên tập viên RFA
2012-11-04
Ba nhà hoạt động vì nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam là cô Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần và Huỳnh Thục Vy được trao giải thưởng năm nay của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam.
File photo
Từ trái sang: cô Phạm Thanh Nghiên, blogger Tạ Phong Tần và cô Huỳnh Thục Vy.
Nhân dịp này Gia Minh hỏi chuyện ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều phối của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, về việc chọn trao giải đó.

THỜI TRANG GIỬ ĐẤT


Thời trang giữ đất

Nhân vật của năm 2012 là dân oan giữ đất. Và chính họ, trong những hoàn cảnh cùng đường quẫn bức, khi đất đai ruộng vườn bị thu hồi, tước đoạt, đã sáng tạo ra những kiểu thời trang giữ đất độc đáo, độc đáo đến nhức nhối tâm can.

Dienstag, 29. Januar 2013

Bệnh Vô Cảm

Kính mời quý Vị đọc bài viết của em Phan Hoàng Yến:
BỆNH VÔ CẢM
Có được một xã hội văn minh, hiện đại ngày nay một phần lớn cũng là do những phát minh vĩ đại của con người. Một trong số đó chính là sự sáng chế ra rô-bốt, và càng ngày, rô-bốt càng được cải tiến cao hơn, tỉ mỉ hơn làm sao cho thật giống con người để giúp con người được nhiều hơn trong các công việc khó nhọc, bộn bề của cuộc sống. Chỉ lạ một điều: Đó là trong khi các nhà khoa học đang "vò đầu bứt tóc" không biết làm sao có thể tạo ra một con chip "tình cảm" để khiến "những cỗ máy vô tình" biết yêu, biết ghét, biết thương, biết giận thì dường như con người lại đi ngược lại, càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh. Đó chính là căn bệnh nan y đang hoành hành rộng lớn không những chỉ dừng lại ở một cá nhân mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội - bệnh vô cảm

Montag, 28. Januar 2013

NHẬT BẢN:NHỮNG PHẨM CHẤT TRỜI CHO...

Nhật Bản: Những phẩm chất Trời cho, có lẽ muốn học cũng không được

Cúi nhưng không thấp

Người Nhật có thói quen gập hơn nửa người cúi chào khách.
alt
Cái nghiêng mình quen thuộc khi người Nhật chào khách.
 
Ở đất nước mặt trời mọc, hình ảnh nghiêng gập người cúi chào thể hiện cả một nền văn hóa Nhật Bản: Cúi nhưng không hạ mình. Sự nhún nhường chỉ làm tăng thêm sự nể trọng của người đối diện. Trên các chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines, nụ cười luôn nở trên môi các tiếp viên. Họ sẵn sàng ngồi, chính xác là “quỳ xuống”, giúp khách sửa tư thế của đôi chân tê mỏi. Họ niềm nở, vui vẻ tiếp nhận yêu cầu của hành khách khó tính nhất. Không phải phẩm chất máy bay khiến hành khách hài lòng mà chính cách phục vụ của tiếp viên khiến mọi người nghĩ tốt về người Nhật. Chỉ vài phút khởi hành trễ, toàn bộ nhân viên phục vụ mặt đất và tiếp viên, phi công dàn thành hàng ngang, cúi rạp người xin lỗi khách. Họ thật sự đã thành công khi để lại ấn tượng sâu sắc về một nước Nhật vô cùng hiếu khách và nghệ thuật giao tiếp tuyệt vời.
alt

KHÔNG GIỐNG AI

alt
Huỳnh Ngọc Tuấn

Tôi đang sống trong một đất nước mà hàng ngày, hàng tháng, hàng năm những cái không giống ai vẫn ngang nhiên diễn ra, ngang nhiên hiện hữu. Không ai đồng tình nhưng ai cũng lặng thinh.

Xin được một lần mô tả cái diện mạo và hình dáng của những cái không giống ai này.

Samstag, 26. Januar 2013

HÌNH ẢNH BUỔI CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG 20.10.2012 TẠI ODENWALD




















  
Accueil
  
Mes photos

Galerie de trung ung le Albums (6)
Trier par :







THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG NVTNCS ODENWALD



     
       CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
                   TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN
                    Verein der Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlinge
                                          In Odenwald und Umgebung e.V.
                

                                        MITTEILUNG

              Über einen

                 VOVINAM-VIET VO DAO 


 
                 Selbstverteidigungskurs
 ErbacherVereinshaus
          Jahn Strasse 31  6 4711-Erbach                                                                                                               
*ERÖFFNUNGSTAG:
Freitag, den 01.03.2013   
(für Teilnehmer ab 8 Jahren)
*TRAININGSZEITEN:  Freitag 17:30 Uhr– 19:30 Uhr
*ANMELDEFRIST:       15.01.2013  - 25.02.2013
                                             
*VORAUSSETZUNGEN:

1)    Abgabe des Anmeldungsformular, sowie Unterzeichnung des Vertrags

     2)    Trainingsanzug (kann bei uns bestellt werden)

     3)    Monatliche Gebühren :Ein monatlicher Beitrag in Höhe von :
             -Kinder, Jugendliche ( 08 bis 17 Jahre ): 05 Euro.
            - Ab 18 Jahre : 10 Euro.

4)    Kursordnung und Hausordnung absolut halten

Kontak : Van Ngan Nguyen:   Tl: 06062-9102298 ; E.Mail : tanthanhnguyen16@yahoo.com
                                                Brücken str.15 – 64711 Erbach
               Trung Ung Le : Tl: 06062-608832 ; E.Mail : hongthuy467@t-online.de