Dienstag, 31. Dezember 2013

VIẾT VỀ VIỆT DŨNG : NHƯNG CHIM ĐÃ GÃY CÁNH . BÀI CỦA NGƯỜI BUÔN GIÓ





[ChinhNghiaViet] VIẾT VỀ VIỆT DŨNG : NHƯNG CHIM ĐÃ GÃY CÁNH . BÀI CỦA NGƯỜI BUÔN GIÓ 


Trung Tâm Nhà Văn Vit Nam Lưu Vong
và Liên Hi Nhân Quyn Vit Nam Thy Sĩ
kính chuyn

                                                                
                                

Nhưng chim đã gãy cánh.

         

     Tôi định không viết gì về anh, mặc dù những ca từ Chút Quà Cho Quê Hương, Lời Kinh Đêm hay Mời Em Về của anh đọng sâu sắc trong tôi lúc tôi chỉ mười mấy tuổi. Lúc tôi không ý thức nhiều về chính trị, nhưng thân phận con người trong lời ca của những nhạc phẩm mà anh sáng tác thật khủng khiếp. Có lẽ tôi chưa thấy một nhạc sĩ nào vẽ những nét vẽ về thân phận con người mà sự ám ảnh ghê gớm như Lời Kinh Đêm. Nhất là câu hỏi da diết với trời xanh, biển cả đang làm giống tố quăng quật những con thuyền mong manh giữa trùng khơi.

                                                                                                                                                     
Biển ngây ngô hay biển man rợ
Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ.

          Sở dĩ tôi định không viết bởi tôi hèn. Tuy rằng trong thâm tâm tôi nếu có dịp sang Mỹ, kiểu gì tôi cũng tìm gặp để chào anh một cái bắt tay. Tôi hèn chẳng phải tôi sợ những người cộng sản đối nghịch với anh, họ làm gì tôi. Tôi hèn vì tôi sợ ''một số người'' những người đấu tranh dân chủ. Họ sẽ chửi tôi tư cách gì viết về anh hả thằng oắt con Bắc Kỳ. Mày định lăng xê cho bản thân mày à.? Họ chửi bạn tôi hay thằng em Nguyễn Lân Thắng của tôi như vậy. Chỉ hành động ghé thăm nghĩa trang Biên Hòa, thắp nén hương cho người đã khuất. Nguyễn Lân Thắng bị một số kẻ tự nhận là hậu duệ của quân lực VNCH chửi bới. Họ cho rằng Nguyễn Lân Thắng không đủ tư cách để thắp hương, để bén mảng đến nghĩa trang Biên Hòa nơi những chiến sĩ QLVNCH an nghỉ...Cho nên tôi cũng sợ khi nhắc đến những người như các anh.
          
        
Thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ
.....................................................
Người buông xuôi về nơi đáy nước
Người có mộng một nấm mồ xanh.
    

Việt Nam 2013 : Phong trào đấu tranh nhân quyền bắt đầu lan rộng Kẻ đang có tội với dân với nước chính là ĐCSVN.


Việt Nam 2013 : Phong trào đấu tranh nhân quyền bắt đầu lan rộng

Kẻ đang có tội với dân với nước chính là ĐCSVN.


Thanh Phương (RFI) - Với hàng loạt tổ chức, hiệp hội, mạng lưới, diễn đàn ra đời, với phong trào góp ý Hiến pháp, có lẽ chưa bao giờ phong trào đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ lan rộng như trong năm 2013. Sự kiện Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc càng khiến dư luận trong và ngoài nước chú ý hơn về tình hình nhân quyền, cũng như càng giúp nâng cao ý thức nhân quyền của người dân.

Theo cái nhìn của linh mục Phan Văn Lợi, một trong những người sáng lập khối 8406, phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong năm 2013 đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Như Cha Phan Văn Lợi có nhắc lại, bất chấp lời kêu gọi khẩn thiết của giới nhân sĩ trí thức, cũng như nhiều người khác, các đại biểu Quốc hội Việt Nam vẫn thông qua bản Hiến pháp sửa đổi vào ngày 28/11/2013. Ngay ngày hôm sau, 29/11/2013, nhóm 72 nhân sĩ trí thức đã ra tuyên bố phản đối một bản Hiến pháp mà theo họ chỉ là nhằm "thể chế hóa cương lĩnh của đảng Cộng sản Việt Nam, coi thường nguyện vọng của đông đảo nhân dân muốn xây dựng một Hiến pháp làm nền tảng cho một chế độ dân chủ với Nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân và vì dân". Bản tuyên bố của nhóm kiến nghị 72 cho rằng Quốc hội "đã tự chứng tỏ không đại diện cho nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc". Theo nhóm kiến nghị 72 , do Hiến pháp này không thật sự là Hiến pháp của nhân dân, cho nên người dân có thể sử dụng quyền bất tuân dân sự của mình.

Ban vận động phụ nữ nhân quyền Việt Nam chúc mừng năm mới

Ban vận động phụ nữ nhân quyền Việt Nam chúc mừng năm mới

Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải Canberra 2013



Sài Gòn 29.12.2013

Thưa tất cả chị em phụ nữ và quý vị thân hữu,

Năm cũ 2013 vừa qua chúng ta đã chứng kiến những sự kiện đáng buồn và phẫn nộ trên quê hương Việt Nam theo đó tình hình Nhân quyền không hề được cải thiện.

Nhưng với những nỗ lực hoạt động mà chúng ta đã thực hiện, cùng với sự ra đời của nhiều tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, chúng ta có quyền hy vọng vào một Năm mới nhiều tiến bộ hơn trong cuộc vận động không mệt mỏi vì Nhân quyền.

Như mọi người đã biết, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam vừa mới ra đời hơn một tháng với tất cả những khó khăn hiển nhiên về nhân lực, tài chính cũng như đối mặt với sự sách nhiễu chính trị từ Nhà cầm quyền Việt Nam.

Nhưng không thể phủ nhận là chị em chúng tôi đã nhận được nhiều sự sẻ chia đáng trân trọng của nhiều chị em phụ nữ Việt Nam quốc nội cũng như hải ngoại và đặc biệt là sự yểm trợ của quý vị thân hữu nam giới người Việt khắp nơi trên thế giới. Những hành xử tốt đẹp đó của quý vị cũng như lòng tri ân của chị em chúng tôi không thể qua mấy lời mà diễn tả hết được.

Montag, 30. Dezember 2013

TRUYỀN HÌNH ONLINE BĐQ. Đám tang Việt Dzũng:





       TRUYỀN HÌNH ONLINE BĐQ.              Đám tang Việt Dzũng:              
Xin click vào link dưới đây:
                                               https://vimeo.com/82853014
LỄ TRAO CỜ CHO THÂN MẪU VIỆT DŨNG TRƯỚC LINH CỬU VIỆT DŨNG
                     
Thực Hiện PHÓNG VIÊN BĐQ Nam Cali/TH.BĐQ 
Dec 28. 2013
Photos and Video.  
 
Kính thưa Quý NT,CH và Quý Vị. Lễ trao cờ cố NS VIỆT DŨNG thực hiện tại Peek Cemetery sáng Dec 28. Một
đám tang quá lớn lao cũng là điều xứng hợp với với công lao và nhiệt tâm của anh trong xuốt hành trình chống
độc tài và bảo vệ dân chủ tự do cho nước Việt thân yêu. Mời Quý NT, CH và Quý vị cùng chúng tôi tham dự ngày
tiễn biệt cuối cùng cho VIỆT DŨNG
  
vietdungfuneral
                                             

Nên Phủ Cờ Quốc Gia VNCH cho những người dân sư


[PhoNang] Nên Phủ Cờ Quốc Gia VNCH cho những người dân sư

Kính cháo tất cả quý vị quân dân cán chính VNCH khắp bốn phương.

Cộng đồng chúng ta đang đối mặt với những câu nệ không đáng và vô duyên của những người chỉ trích chuyện phủ cờ cho Cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng. Những người này chắc chắn không thể chứng minh bằng hình ảnh hay bất cứ một văn thư nào của chính phủ VNCH về vấn đề phủ cờ. Họ chỉ căn cứ máy móc về cái ý tưởng quân nhân mà phủ cờ cho một người dân sự thì khó coi. Chỉ có thế thôi. Ý tuưỏng đó rất tầm thường và thiếu căn bản pháp lý.
Trong thời chiến VNCH chúng ta đã rất nhiều lần có làm lễ phủ cờ cho những người dân sự mà tôi và nhiều người đã từng chứng kiến:
1.-Tổng Thống Thiệu đã tham dự một lễ phủ cờ cho các đồng bào bị thảm sát năm 1968 ở Huế. Quốc Hội VNCH không hề phản đối và chúng ta còn nhiều hình ảnh để chứng minh thêm.

alt

Để giảm áp lực cho những người tuyên bố/xin ra khỏi Đảng CSVN

Để giảm áp lực cho những người tuyên bố/xin ra khỏi Đảng CSVN

Nguyễn Chí Đức
Bản thân tôi từng viết đơn xin ra khỏi Đảng CSVN nên tôi hiểu áp lực nội tại và áp lực dư luận bên ngoài như thế nào.
Tôi cũng có chút kinh nghiệm tìm hiểu những trường hợp đã từng ra khỏi đảng theo những cách và hoàn cảnh khác nhau. Phần lớn họ chỉ dám âm thầm nếu đang trong độ tuổi lao động, thường không đi sinh hoạt mà không nêu lý do, chấp nhận bị tổ chức đảng cơ sở xóa tên; trường hợp về hưu thì ỉm không chuyển hồ sơ đảng tịch về cơ sở địa phương.
Dưới đây là một trường hợp của chị Nguyễn Ngọc Diễm Phượng (*), tuy là đảng viên dự bị nhưng cũng viết đơn ra khỏi đảng và cũng có quyết định xóa tên.
Sau khi có đơn của chị Phượng, Huyện ủy chỉ đạo cho cơ sở để đương sự viết lại đơn cho mềm mỏng, nhưng thực tế họ không xét đến là đơn viết lại nữa. Trường hợp này cũng tương tự như anh Phạm Chí Dũng hay nhà văn Phạm Đình Trọng. Nhìn chung đã công khai đơn đề nghị/xin/tuyên bố từ bỏ ĐCSVN lên Internet là chắc chắn có kết quả xử lý giống nhau.
Muốn giải thiêng để ĐCS thuần túy chỉ là một đảng chính trị, không còn mang màu sắc phong kiến kiểu “ơn Đảng, ơn chính phủ”, thì vào lúc này không nên ca ngợi quá mức những trường hợp xin ra/tuyên bố ra khỏi ĐCS một cách quá mức, tức là cần thiết nhưng vừa đủ. Mà chúng ta nên đa dạng hóa, cập nhật các trường hợp ra khỏi ĐCS khác nhau. Nếu không, dễ khiến cho những đảng viên đang ngập ngừng muốn ra lại suy nghĩ, cho là bản lãnh mình kém, thân phận bình thường nên sẽ ngại không muốn lên tiếng. Trong khi thực tế những trường hợp đã từng ra khỏi ĐCS là rất nhiều.
Bên cạnh đó cần khuyến khích cổ võ những nhóm hội dù tự phát nhưng có qui củ (dù bằng miệng hay tự giác), có giúp ích cho xã hội, có tác dụng thức tỉnh tinh thần dấn thân. Theo tôi đây mới là điều chính yếu.

Sonntag, 29. Dezember 2013

Lời Kêu Gọi Cuối Năm

  
Lời Kêu Gọi Cuối Năm
  
Ngày 27 tháng 12, 2013
  
Chỉ còn 4 ngày là hết năm 2013. Giờ đây phần lớn trong chúng ta ở hải ngoại đang rộn rịp chuẩn bị đón năm mới với những ước nguyện tốt lành nhất cho gia đình và thân bằng quyến thuộc.
  
Nhân dịp này chúng tôi kêu gọi tình máu chảy ruột mềm của quý vị đối với gần nghìn đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan. Họ là những nhà đấu tranh lâm nạn, là những đồng bào thiểu số đã lên tiếng đòi công lý nên bị đàn áp, là những tu sĩ đòi tự do tôn giáo nên bị trù dập, là những dân oan không khuất phục nên bị tra tấn, đánh đập.
  
Từ năm 2010 BPSOS đã mở văn phòng trợ giúp pháp lý cho đồng bào với một luật sư và nhiều trợ luật viên với sứ mạng can thiệp và bảo vệ cho đồng bào về tư cách tị nạn. Từ nhiều tháng nay chúng tôi cố gắng gây quỹ để gởi một luật sư có kinh nghiệm và thông thạo hai ngôn ngữ Việt-Anh thay thế cho vị luật sư tiền nhiệm. Đến nay chúng tôi mới gây quỹ được trên 10 nghìn Mỹ kim so với ngân sách cần thiết là 60 nghìn Mỹ kim cho một luật sư một năm.
  
Chúng tôi do đó thiết tha kêu gọi quý vị hảo tâm giúp cho chúng tôi đạt được ngân sách để sớm cử luật sư sang Thái Lan. Những ngày cuối năm là dịp tốt để thể hiện từ tâm của chúng ta. Đối với người ở Hoa Kỳ, đóng góp cho công việc từ thiện trước cuối năm cu~ng là dịp để khai miễn trừ thuế cho năm 2013.
  
Chúng tôi xin chân thành tri ân mọi đóng góp ân tình cho đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan.
  
Nếu có nhã ý giúp đồng bào, xin gửi các khoản đóng góp đến:
BPSOS/RCS
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
Tel: 703-538-2190
  
Nhân đây, xin kính chúc quý vị và thân quyến những ngày cuối năm êm ấm và một năm mới hanh thông và thành đạt.
  
Kính thư,

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Giám Đốc BPSOS

Thư cho Ba trong tù


Thư cho Ba trong tù

GS Trần Phương Chủ nghĩa Xã hội đã thất bại! Chủ nghĩa Cộng sản là ảo tưởng!

                      http://www.youtube.com/watch?v=3BhkOu_4TtU

Tuy Hòa ngày 24/12/2013
Ngô Minh Tâm

Kính thưa Ba,

Hôm nay, sau đúng 1 ngày họ xử Ba vì tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 vì những lý do hết sức vô căn cứ và phiến diện mà nhà nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa đã áp đặt cho Ba, bắt Ba phải ở tù 15 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Ngày xử án Ba, bên ngoài tòa án cũng như bên trong tòa, chỉ có Mẹ và hai anh em con cùng với một hàng rào công an hơn 50 người. Không băng rôn, biểu ngữ của bà con, không một bạn bè, người thân nào đến để chia sẻ cùng 3 Mẹ con và Ba. Bước vào căn phòng xử án chỉ có Mẹ, con và em Trí, một cảm giác cô đơn lạc lõng và rất buồn, chung quanh gia đình chỉ toàn là công an với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Bao trùm lên không gian phòng xử án là một bầu không khí lạnh tanh, trong phòng chỉ có tiếng của Hội đồng xét xử vang vang, còn Ba thì không được phép nói gì ngoài hai chữ “ Có” và “Không”.

Đã nhiều lần trong lúc xử án Ba, con liếc nhìn xuống phía dưới căn phòng mong tìm được một người quen, nhưng đáp lại điều mong chờ của con là một nỗi thất vọng rất lớn, đến khi kết thúc phiên tòa, vẫn không một ai thân quen đến chia sẻ cùng gia đình. Hai đứa con buồn và tủi thân vô cùng Ba ơi...!!!

Ba thân yêu,

Phải thoát Tàu

GS. Nguyễn Văn Tuấn: PHẢI THOÁT TÀU

Phải thoát Tàu 
 Nguyễn Văn Tuấn

Những sự việc gần đây như ngư dân VN bị Tàu tấn công nhắc nhở chúng ta rằng Tàu là cạm bẫy, là rủi ro. Các lãnh đạo VN, từ cấp thấp đến cấp cao, đều than phiền rằng mối quan hệ giữa VN và và China có quá nhiều cạm bẫy. Ấy thế mà các thế hệ lãnh đạo VN tiếp tục đưa VN vào quĩ đạo của Tàu. Những dấu hiệu dồn dập trong thời gian gần đây cho thấy nhà cầm quyền VN ngã về phía Tàu. Nói lịch sự như Alan Phan là "định hướng" Tàu. Nhưng người dân bình thường ít chữ nghĩ hơn thì nói dễ hiểu hơn: theo Tàu. Theo tức là chạy theo đuôi người ta. Theo Tàu là bắt chước và chạy theo đuôi Tàu.

Trước hết là một thắc mắc nhỏ về chữ “Trung Quốc”. Hiểu theo nghĩa thông thường Trung Quốc là “quốc gia trung tâm”. Nhưng nghĩa đằng sau có lẽ là trung tâm của thế giới, là middle kingdom. Nhưng có lẽ VN là nước duy nhất trên thế giới gọi China là “Trung Quốc”. Trước 1975, ở miền Nam chẳng có danh từ Trung Quốc. Nhưng sau này tự nhiên chữ Trung Quốc xuất hiện, và trở thành chính thức. Cách gọi đó cũng là một cách thần phục chăng? Tôi nghĩ cách thích hợp nhất là gọi họ là China, hay ngắn hơn là Tàu. Hai cách gọi này chẳng có ý xúc phạm họ và dứt khoát chẳng có ý nghĩa thần phục họ.
Ngày nay, phải thừa nhận rằng VN rất giống Tàu. Hình như cái gì Tàu có thì ta cũng có. Kinh tế thì rập khuôn theo Tàu, nhưng sau họ cả chục năm. Tàu có nhóm lợi ích thì VN cũng có. Tàu có phong trào “thái tử đỏ” thì VN cũng có nhưng qui mô nhỏ hơn. Tàu có tình trạng gian lận bằng cấp và gian dối khoa học thì VN cũng y chang. Ngay cả tên tờ báo (như Nhân Dân) mà cũng y chang như Tàu. Đồng phục quân đội cũng na ná giống Tàu, rất khó phân biệt. Sự rập khuôn theo Tàu phải nói là đáng kinh ngạc! 

Hàng ngàn đồng hương dự lễ tưởng niệm & vinh danh nhạc sĩ Việt Dzũng

Hàng ngàn đồng hương dự lễ tưởng niệm & vinh danh nhạc sĩ Việt Dzũng
(VienDongDaily.Com - 28/12/2013)
Thanh Phong/Viễn Đông
alt

Hòa Thượng Thích Viên Lý (ng ười cầm microphone) cùng các vị trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã dâng lời cầu nguyện theo tôn giáo của mình dành cho ca nhạc sĩ Việt Dzũng trong đêm tưởng ni ệm thứ Sáu 27/12/2013. (Hình: Hồ Đăng/Viễn Đông)

 
LITTLE SAIGON – Lòng yêu mến, thương tiếc và ngợi ca Việt Dzũng, người nghệ sĩ tài hoa, người chiến sĩ kiên cường chống bạo quyền cộng sản, người luôn quan tâm, lo lắng giúp đỡ anh em Thương Binh, Cô Nhi Quả Phụ VNCH và những ng ười bất hạnh tại quê nhà, đã được thể hiện trong đêm Tưởng Niệm và Vinh Danh Việt Dzũng do đài truyền hình SBTN - SET, Trung Tâm Asia tổ chức từ 8 giờ tối đến sau 12 giờ đêm thứ Sáu 27-12-2013 tại phòng thu hình của Trung Tâm Asia ở địa chỉ 10501 Garden Grove Blvd, CA 92842. Chắc chắn sẽ còn nhiều buổi tưởng ni ệm và vinh danh ở nhiều nơi trên thế giới.
Vào lúc 4 giờ chiều 27-12-2013 linh cữu ca nhạc sĩ Việt Dzũng đã được quàn tại phòng số 1 Peek Family Funeral Home để làm lễ phát tang. Cộng đoàn giáo xứ Thánh Linh đã đọc kinh, cầu nguyện cho linh hồn Gioakim Nguyễn Ngọc Hùng Dũng (Việt Dzũng) trước khi Linh Mục Đinh Ngọc Quế, nguyên Tuyên Úy Công Giáo Biệt Khu Thủ Đô cử hành nghi thức làm phép các khăn tang và trao lại cho các người thân của nghệ sĩ Việt Dzũng.

Samstag, 28. Dezember 2013

NGHỆ SĨ ASIA & SBTN TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ VIỆT DŨNG


  NGHỆ SĨ ASIA & SBTN TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ VIỆT DŨNG


                                                                             

Hệ quả từ biếnđộng chính trị Triều Tiên


Hệ quả từ biếnđộng chính trị Triều Tiên 
  
Thứ tư, 25/12/2013
      Vụ thanh trừng ở Triều Tiên đang khiến quốc gia vốn cô lập này mất đi đồng minh quan trọng: Trung Quốc.
Vụ xử tử nhanh chóng ông Jang Song Thaek, người chú rể quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, và các quan chức cấp cao khác dường như đang phủ bóng đen lên mối quan hệ Trung-Triều.
Mọi việc càng đi vào ngõ cụt khi ông Jang được cho là bị thanh  trừng vì xung đột kinh tế chứ không phải tranh giành quyền lực. New York Times dẫn nguồn tin điều tra của Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) cho biết, Bình Nhưỡng thổi phồng tội trạng của ông Jang thành những kiểu như “phản bội tổ quốc”, “âm mưu lật đổ chính quyền”, song thực tế là chỉ vì những xung đột kinh tế. Mà cụ thể ở đây là các hoạt động kinh doanh trong ngành công nghiệp than vốn đem về nguồn lợi nhuận lớn cho nước này.
NIS cho biết thêm, một phần nguyên nhân nữa là do ông Jang từ chối thực thi mệnh lệnh. Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un ra lệnh cho ông Jang giải quyết những bất đồng về quyền lợi cũng như việc lạm dụng chức quyền của các trợ lý của ông này, song ông từ chối.
alt
Hình ảnh ông Jang Song Thaek bị bắt giữ chính là điềm gở cho mối quan hệ Trung – Triều.
ĐIỀM GỞ CHO QUAN HỆ TRUNG - TRIỀU
Rõ ràng, việc này báo trước điềm gở cho quan hệ song phương với Trung Quốc bởi Bắc Kinh dường như là khách hàng duy nhất của Bình Nhưỡng.

Cuộc đời tỵ nạn trên đất chùa Tháp

Re: Facebooker kêu gọi: Ta cúi đầu – Cộng cưỡi cổ! Ta đứng dậy – C ộng sụp đổ! 



Freitag, 27. Dezember 2013

Hãy ''Chửi'' Chính Mình!




http://lylaclong.nguoivietnamchau.com/laclong/viewtopic.php?lang=en&f=66&t=204&start=0


Hãy ''Chửi'' Chính Mình!


Gửi các bạn ở hải ngoại: Các bạn chửi Cộng Sản 32 năm nay chưa thỏa lòng sao? Đã hơn 32 năm, các bạn cứ tiếp tục chửi bới, và chế độ hà khắc ở VN vẫn tiếp tục tồn tại.

Hiện nay, ngay từ trong nước, đã có nhiều nhà dân chủ đứng lên bất chấp nguy hiểm để đấu tranh, điều này đã bộc lộ rõ những nhượng bộ và yếu kém của chế độ. Nhưng sao đến giờ vẫn chưa có một phong trào dân chủ đủ mạnh để thách thức chế độ? 

Câu trả lời: bao năm qua, ta cứ mãi lo "địch vận": Nói xấu, chửi bới chế độ hoặc kêu gọi chế độ tự thay đổi, mà không lo"dân vận":

Củng cố sức mạnh dân chủ của cộng đồng hải ngoại để thúc đẩy "dân vận" trong nước và bước cuối cùng là tạo nên một sức mạnh toàn dân buộc chế độ phải thay đổi.

Như vậy, rõ ràng là thất bại không phải là do "địch" mạnh, mà do "ta" yếu. Nói rõ hơn, dân trí Việt Kiều, nhất là trong số những người hay về VN, quá yếu kém nên đã không thể thúc đẩy một phong trào dân chủ toàn dân ở trong nước.

Người trong nước thì bị bưng bít thông tin nên mù mờ về khái niệm dân chủ pháp trị đã đành, còn người Việt nước ngoài, những người đã định cư ở những xứ có nền dân chủ pháp trị cao nhất trên thế giới, thì sao?

Một sự thật đáng buồn: ngoại trừ một số ít trí thức hiếm hoi (tỉ lệ cao hơn ở các nước Châu Âu) có thể viết lách, lý luận và còn chút ưu tư đất nước, còn lại đa số Việt Kiều mặc dù đã tiếp cận với nền văn minh dân chủ Phương Tây đã lâu nhưng đã chẳng học hỏi được gì, bởi đa số họ vốn xuất thân từ một lối sống èo uột nửa Tây nửa phong kiến, khi ra được nước ngoài (dù là vượt biên, HO, con lai hay diện ODP) đều chỉ biết có một mục tiêu duy nhất là đồng tiền chứ không biết trau dồi tri thức (lười đọc sách, chỉ nghe nhạc hoặc xem Video).

VIETNAM's SOCIAL MEDIA


                                                VIETNAM's SOCIAL MEDIA


THÔNG BÁO : KQ Lê Văn Sùng



On Friday, December 27, 2013 6:15 AM, Sung Le wrote:

Kính gởi Quý Huynh-Đệ,
Anh Hùng Không-Quân Bùi-đăng-Thủy, đứa con Yêu của Tổ-Quốc Việt-Nam, người dám hy-sinh lià bỏ gia-đình, vĩnh biệt  vợ trẻ con thơ, cùng các chiến hữu thành lập lực lượng chống lại bọn Cộng -Sản VN "HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN", lực lượng của các anh lớn mạnh, hoạt động từ trong nước lên tận xứ Chùa Tháp, làm cho giặc Cộng lo sợ phải lên phương án diệt trừ. Nhưng than ôi,Trời còn muốn đọa đày dân tộc VN, chí lớn không thành, Thủy cùng một số chiến hữu sa cơ thất thế bị giặc bắt giam cho đến ngày hôm nay .

Không chịu nổi cảnh tra tấn tù đày đói khát gần 18 năm, Thủy đã ngậm căm hờn, ôm chí lớn vĩnh viễn ra đi, bỏ lại người vợ thủy chung, hiện nay sống biệt xứ, vất vưởng, cô đơn, bịnh hoạn bên Kampuchia.
Mẹ Việt-Nam mĩm cười hài lòng vì có đứa con như Bùi-đăng-Thủy, anh em chúng ta hãnh diện vì có một Chiến-Hữu như Bùi-đăng-Thủy.
Chúng tôi, một nhóm bạn cùng Liên-Khóa 65 KQ với SVSQ Bùi-đăng-Thủy, sau thời gian tìm kiếm, đã liên-lạc được con gái của Thủy, chúng tôi tha thiết kêu gọi: tất cả Huynh-Đệ chúng ta, mỗi người mở lòng nhân ái, giúp chúng tôi một ít để tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ơn Anh Hùng KQ Bùi-đăng-Thủy, chúng tôi sẽ gởi tất cả về cho chị Thủy, người quả phụ suốt cuộc đời chịu hy-sinh, sống trong khổ đau, thương nhớ, đợi chờ người chồng ra đi vì nước, và đến bây giờ chị đã hết mỗi chiều ngóng trông...
Thay mặt một nhóm anh em LK 65KQ.

KQ Lê-văn-Sùng.
Xin phổ biến rộng rãi, Kính nhờ Huynh-Đệ nào có khả năng Post dùm lên các Website khác, rất cám ơn.

Donnerstag, 26. Dezember 2013

Một hình thức khác của đàn áp tôn giáo

Một hình thức khác của đàn áp tôn giáo

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-12-26
 
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này

 Nghe bài này
Linh mục Trần Sĩ Tín ở Nhơn Hòa, Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
Linh mục Trần Sĩ Tín ở Nhơn Hòa, Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
Files photos
Trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua linh mục Trần Sĩ Tín có quyên góp được một số chăn mền để giúp cho trẻ mộ côi tại Tây nguyên. Do già yếu ngài nhờ một số giáo dân mang số quà này đi phát nhưng lại bị chính quyền địa phương ngăn chặn, sách nhiều và thậm chí đánh đập một thanh niên công giáo người J’rai khiến anh phải nhập viện.
Tinh thần bác ái của các tôn giáo luôn là những lời dạy đầu tiên cho tín đồ và thực thi tinh thần ấy vừa là niềm tin cũng vừa là ý chí tiến gần tới thượng đế hơn qua những công việc cụ thể giúp đỡ người nghèo, chia sẻ thực phẩm quần áo với kẻ thiếu ăn, thiếu mặc. Thăm viếng người già nua kể cả an ủi người trong chốn lao tù. Những hành động bác ái làm cho xã hội gần nhau hơn và trong ý nghĩa nào đó xã hội sẽ bớt được điều ác, điều xấu khi con người hướng tới việc thiện nhiều hơn.

Hun Sen sang Việt Nam 'tìm sự hỗ trợ'?

bbc.co.uk navigation

Hun Sen sang Việt Nam 'tìm sự hỗ trợ'?

Cập nhật: 12:52 GMT - thứ hai, 23 tháng 12, 2013
alt
Người biểu tình không đòi ông Hun Sen 'đi Việt Nam' mà hãy ra đi
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng phu nhân sẽ đi thăm Việt Nam 26-28/12 theo lời mời của người tương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng trong lúc các cuộc biểu tình ở Phnom Penh không giảm đi.
Chuyến đi diễn ra giữa lúc ông Hun Sen hiện đang gặp nhiều thách thức chính trị ở trong nước sau cuộc bầu cử kết thúc vài tháng trước cho ông tiếp tục làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ.

Biểu tình lớn nhất


Ông Hun Sen, người từng muốn cầm quyền cho tới năm 90 tuổi, sẽ đi Việt Nam vào lúc phe đối lập đã tổ chức cuộc biểu tình lớn nhất ở kể từ khi bầu cử mấy tháng trước ở Phnom Penh.
Hôm Chủ nhật ngày 22/12 con số người tham gia biểu tình được cho là lên tới hàng chục ngàn.
Trước đó, hôm 20/12 cũng đã có một cuộc biểu tình khác.
Đây là một trong hàng loạt cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử mà Đảng Cứu quốc (CNRP) đối lập của ông Sam Rainsy cho là gian lận.

MIẾN ĐIỆN VÀ TRUNG CỘNG NGÀY NAY


MIẾN ĐIỆN VÀ TRUNG CỘNG NGÀY NAY
    tka23 post
Sau  sự kiện năm 1988(phật giáo biểu tình), Mỹ áp dụng trừng phạt kinh tế với Myanmar. 
 
alt
 
 Trung cộng không công nhận việc này, và bắt đầu nắm giữ mọi lĩnh vực sinh lời của nền kinh tế dựa vào tài nguyên tự nhiên ở quốc gia Đông Nam Á như ngọc, vàng, khai mỏ, khí tự nhiên, thủy điện và gỗ.
Người dân Myanmar phản đối xây đập Myitsone. Ảnh: Mizzima

Cam Bốt tổng nổi dậy sẽ ảnh hưởng tới VN ?


PhoNang] Fwd: [TINH-NGHE-SI] Fwd: Cam Bốt tổng nổi dậy sẽ ảnh hưởng tới VN ?
  • Nó sẽ ảnh hưởng đến thời cuộc Việt Nam và Trung Hoa vì chánh quyền do Bắc Kinh hỗ trợ và Việt Nam sẽ bị chấn động dây chuyền
                                                                           

vml]--><!--[endif]-->

                                                                                

Cam Bốt ký hiệp định dẫn độ với Việt Nam nhân chuyến viếng thăm của thủ tướng Hun Sen

Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tiếp đón người đồng nhiệm Cam Bốt Hun Sen (T) tại Hà Nội ngày  26/12/ 2013.
Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tiếp đón người đồng nhiệm Cam Bốt Hun Sen (T) tại Hà Nội ngày 26/12/ 2013.
REUTERS/Kham

Hôm nay, 26/12/2013, thủ tướng Cam Bốt Hun Sen bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam trong ba ngày, giữa lúc các cuộc biểu tình của phe đối lập trong nước bước sang ngày thứ 12.

Trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm Việt Nam lần này, thủ tướng Cam Bốt đã hội đàm với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Lãnh đạo chính phủ hai nước cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện hợp tác, trong đó có hiệp định về dẫn độ.
Theo báo chí trong nước, trong cuộc hội đàm hôm nay, hai ông Hun Sen và Nguyễn Tấn Dũng đã tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất cứ « lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh và can thiệp vào công việc nội bộ của nước kia ». Cho tới nay, một số nhà hoạt động ở Việt Nam vẫn chạy sang Cam Bốt tỵ nạn khi bị đàn áp trong nước. Với hiệp định dẫn độ vừa được ký kết, những người này sẽ bị bắt giữ và đưa về Việt Nam dễ dàng hơn.

Mittwoch, 25. Dezember 2013

Biệt khu Trung Quoc

Phần âm thanhTải xuống âm thanh
da-nang-1-305.jpg
Khách sạn Trung Quốc tại bờ biển Đà Nẵng.
RFA
Đà Nẵng là một thành phố mà ông Nguyễn Bá Thanh, cựu chủ tịch Đà Nẵng từng tuyên bố là thành phố không có người ăn xin, không có trộm cắp, không có xì ke ma túy và không có người nghèo… Thế nhưng, không có quan điểm nào đưa ra nhằm khẳng định Đà Nẵng không bị Trung Quốc xâm thực. Chính vì thế, ngay trên hai con đường có tên Hoàng Sa và Trường Sa chạy dọc theo bờ biển Đà Nẵng, các biệt khu của người Tàu cùng với hàng trăm quán sá mang biển hiệu Tàu mọc lên dày đặc.

Đâu rồi Đà Nẵng xưa?

Đó là chưa muốn nói rằng hai con đường với bãi cát vàng trải dài, rừng dừa xanh miên man theo gió biển đã hoàn toàn không còn mang dáng dấp nguyên sơ của nó bởi mùi hôi thối nồng nặc của cống rãnh cộng với mùi thức ăn Tàu vốn chặt to kho mặn bốc ra từ các nhà hàng Tàu đã khiến cho bất kì người Việt nào đi qua hai con đường này cũng phải bụm mũi và ngỡ ngàng không biết mình đang đi lạc vào khu phố ổ chuột nào đó ở nước Trung Quốc xa xôi.





Nhà Cầm Quyền Tiếp Tục Ép Ông Ngô Hào Nhận Bản Án Bất Công

Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam Thông Báo: 
Mọi nhà đang mừng Giáng sinh. Nhưng có niềm vui nào đến với gia đình ông Ngô Hào trong những ngày này được không? Các cơ quan truyền thông lớn đều im lặng trước tin tức về bản án bất công 15 năm trong phiên tòa phúc thẩm xử ông Ngô Hào; trong khi những sự việc kém quan trọng hơn đều được loan tải rầm rộ. 
Xin mọi người chia sẻ thông tin này vì lương tâm của mỗi chúng ta. Bà Nguyễn Thị Kim Lan đã trải qua những ngày cuối năm trong buồn tủi và cô đơn. Xin bạn bè tôi, tất cả quý cô chú bác mà tôi kính trọng và những ai có lòng, xin gọi đến số này để chia sẻ cùng gia đình bà trong những ngày tháng khó khăn này.
 
Liên lạc vợ ông Ngô Hào: bà Nguyễn Thị Kim LanĐịa chỉ: 17/6 Nguyễn Trãi, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại:  0122-660-6052. 
PNNQ logo
VRNs (23.12.2013) – Sài Gòn - Ông Ngô Hào y án trong phiên tòa phúc thẩm với bản án là 15 năm tù giam và 5 quản chế, với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” vào Điều 79 BLHS, vào ngày 23.12.2013.
Anh Minh Tâm, con trai ông Ngô Hào xác nhận với VRNs: ” ba y án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế.”

Dienstag, 24. Dezember 2013

TƯỞNG NIỆM 30.04 ĐEN tại Odenwald-Đức Quốc

Những nấm mộ đi tù 

IMG_3540a-305.jpg
Dẫu biết chỉ là hành động tượng trưng, nhưng thôi thì quét chút lá quanh đền cho mát lòng những người đã khuất.
Photo by Nguyễn Lân Thắng

Tôi vào Nam thăm gia đình và bạn bè một ngày cuối năm rực nắng. Sài Gòn vẫn hối hả như bao lần tôi đã đến. Gia đình tôi bên nội là dân Bắc, bên ngoại là dân Nam, thế nên từ bé đến giờ tôi chẳng xa lạ gì với mảnh đất này. Mọi lần đến Sài Gòn, tôi thường cố gắng dành thời gian về nghĩa trang thành phố để thăm mộ ông ngoại tôi. Lần này đi, tôi chợt nhớ đến đã đọc đâu đó về nghĩa trang quân đội VNCH cũng nằm tại Biên Hòa. Gia đình tôi không có người thân nào nằm ở nghĩa trang này, nhưng tôi rất tò mò muốn đến đây để mắt thấy tai nghe mọi chuyện và để thắp dù chỉ một nén nhang cho những người đã khuất.
Trên đường đi, mặc dù được bạn bè hướng dẫn tận tình qua điện thoại mọi "thủ đoạn" để có thể lọt vào nghĩa trang này dù không có người thân bên trong, nhưng tự dưng tôi nổi lên nỗi băn khoăn rất lớn: Tại sao chiến tranh đã qua lâu mà vào nghĩa trang này lại phải trình chứng minh thư, phải chứng minh được mình có người thân nằm trong đó, và tệ nhất là không được chụp ảnh đàng hoàng? Tôi quyết định sẽ chỉ đi vòng ngoài để quan sát và nhất là lên Đền Tử Sĩ, một nơi hoang tàn chẳng có ai canh gác. Dù đã biết những điều tệ hại nơi đây qua internet, nhưng quả thật chỉ khi chứng kiến tận mắt những gì ở Đền Tử Sĩ tôi mới thấu hiểu phần nào nỗi đau của biết bao gia đình có người thân nằm lại nơi này. Đền nằm trên một gò đất cao án ngữ ngay trước nghĩa trang, phía trước là cổng tam quan vẫn còn mờ mờ dòng chữ gì đó không đọc được nữa. Tôi về tra lại trên mạng mới biết đó là dòng chữ "Vì nước hi sinh" và "Vì dân chiến đấu".

TƯỞNG NIỆM -HỘI NHẠC CÁM ƠN ANH



VIỆT DZŨNG
NGHỆ SĨ ĐẤU TRANH KHÔNG TÀN TẬT TÂM HỒN
 
                                                                   Võ Đại Tôn (Australia)
 
Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy…”(Việt Dzũng) . Thời tiết mấy tháng nay tại Úc Châu, đang là mùa Hè nhưng nắng mưa, nóng lạnh thay đổi bất chợt, từ nạn cháy rừng đến giông bão chuyển ập đến. Từ khuya thứ Bảy, 21.12.2013, ngoài trời lại chuyễn mưa, điện thoại từ Mỹ gọi sang báo tin cho tôi biết Việt Dzũng đã không còn nữa !. Nhìn qua khung cửa trong đêm vắng lạnh chợt đến, lạnh từ không gian đến tâm hồn cô đơn, những giọt mưa lất phất như tiếng hát của Việt Dzũng vọng về từ cõi mơ hồ nào đó trong bài “Một chút quà cho Quê Hương” với nước mắt đong đầy…nước mắt của Việt Dzũng thương nhớ quê xưa và nước mắt của riêng tôi khi mất thêm một người em, một chiến hữu, trên hành trình còn dang dở một đời tâm nguyện. Em đi đâu rồi, hay vẫn còn đang đứng trước mặt anh với đôi nạng gỗ, thênh thang giữa đất trời, mưa bay… ?
 
Phong Trào Hưng Ca với Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, Tuyết Mai, Tuấn Minh, Đào Trường Phúc, Huỳnh Lương Thiện, Trương Sĩ Lương, Lưu Xuân Bảo…  và anh chị em nghệ sĩ đấu tranh đâu rồi, sao vắng lạnh thế này, đêm nay chỉ một mình tôi ? Những đại hội Hưng Ca tại Hoa Thịnh Đốn, những đêm trình diễn lưu vong, sau khi tiếng vỗ tay không còn nữa thì anh em mình ngồi im lặng nhìn nhau, lời Thơ tiếng Hát vọng về đâu, một chút quà hay cả một đời người đang gửi về Quê Hương ? Cánh chim đại bàng trên thân họa mi Nguyệt Ánh, đôi nạng gỗ Việt Dzũng vẫn còn đấy mà, sao ngoài khung cửa lại có tiếng mưa rơi … ? Mưa ngoài trời hay mưa trong lòng tôi ?.

Montag, 23. Dezember 2013


Chuyện Trò Với Một Du Sinh Đang Theo Học Tại SDSU/ SAN DIEGO
Đồ Ng.

Trong một bữa tiệc tổ chức ở sân sau nhà một người bạn. Đồ tôi chú ý đến một thanh niên đang ăn uống một cách "nhiệt tình" ở cuối vườn. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà em đã đi lấy đồ ăn 2, 3 lần... Thấy lạ, Đồ tôi lấy một cái ghế đến ngồi gần em:
- Chào cháu.
- Dạ, chào chú ạ..
Cái giọng đặc sệt Bắc kỳ mới, đã khiến Đồ tôi xác định ngay ra "đối tượng" chắc chắn là một du học sinh... Có khác là so với những "đứa" mà Đồ tôi và cư dân ở thành phố, nơi có tới 3 trường Đại học lớn này, đã thường gặp "chúng" . Từng đàn, từng lũ quậy phá trên các đường phố, trong các quán xá, nơi vui chơi... thì thiếu niên ngồi trước mặt Đồ tôi, khác hẳn.
BAO GIỜ THÌ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM SỤP ĐỔ ?
* ĐINH LÂM THANH *
                                                                           

Có thể xem là một đề tài hơi nhạy cảm và khó trình bày với công luận từ trước đến nay, vì khi viết, thế nào tác giả cũng bị chỉ trích bởi một số người không đồng quan điểm chính trị, hoặc là dịp để cộng sản và đám tay sai nằm vùng thừa cơ hội đánh phá. Tuy vậy, hôm nay tôi thử đưa chủ đề nầy ra nhằm góp ý với những người bạn tranh đấu đã đặt những câu hỏi. Đồng thời, hy vọng học hỏi thêm được kiến thức của các nhà chính trị lão thành cũng như những vị trí thức cao minh mà người viết ngưỡng mộ từ lâu.
Số là, trong các lần họp mặt thân mật cũng như tham gia tranh đấu giữa những người cùng chiến tuyến, nhiều vị đặt câu hỏi với tôi rằng ‘theo ý ông thì bao giờ chế độ cộng sản Việt Nam sụp đổ ? Thật là câu khó trả lời khó đầy đủ trong một thời gian hạn hẹp giữa chốn đông người…và, cho dù trình bày dưới góc cạnh nào đi nữa thì cũng dẫn đến những cuộc tranh luận với nhiều ý kiến chống đối nhau. Do đó, hay hơn hết là nên tránh làm mất thời giờ chương trình đã định sẵn. Vậy hôm nay tôi xin phép trình bày qua một bài viết ngắn để đáp lễ câu hỏi của nhiều Vị đã đặt ra.  

Trước tiên, đề cập đến thời điểm chính xác đảng cộng sản phải sụp đổ…là một điều không thể suy đoán được. Chắc chúng ta vẫn nhớ rằng, Liên Sô cũng như các nước Đông Âu đã xóa bỏ toàn bộ chủ nghĩa cộng sản để trở về với chế độ tự do trong một thời hạn vượt ngoài sức tưởng tượng của chính trường quốc tế. Hơn nữa, bức tường ô nhục chia đôi thủ đô Berlin (Đức quốc) bị đập nát chỉ vỏn vẹn trong vòng một đêm ! Vậy trường hợp Việt Nam cũng rất khó đoán trước, nhưng tôi nghĩ rằng, thời điểm đổi đời một lần nữa cho đất nước và dân tộc Việt Nam sẽ xảy ra trong một ngày rất gần. Nhưng ai và động cơ  nào sẽ đóng vai chính trong vấn đề  nầy ? Xin tạm đưa ra ba giả thuyết :

Sonntag, 22. Dezember 2013

                                   ÁNH SAO TÌNH MẸ
                                                   Minh Triệu - Dự thi giải sáng tác 2013




Kính chuyển đến quý vị và các bạn email của cháu Minh Triệu, người con bị bệnh liệt từ lúc 10t của một người bạn HO mà tôi đã đến nhà thăm tại San Diego. Tuy bị liệt toàn thân nhưng Minh Triệu sống rất lạc quan, rất có khiếu và năng động trong viết văn, thơ, nhạc..(dĩ nhiên là qua computer với những trợ cụ đặc biệt). MT đã từng đoạt giải viết văn của Việt Báo. Kính mời quý vị và các bạn nghe bản nhạc "Ánh Sao Tình Mẹ" (đây cũng là tựa của một tác phẩm văn rất hay của MT vinh danh người Mẹ suốt đời chăm sóc cho MT cả ngày lẫn đêm trong suốt 30 năm qua) để xin quý vị và các bạn giúp bình chọn cho MT.
Chân thành cám ơn và cầu chúc một mùa Noel bình an hạnh phúc.
NTT.

1. Bình chọn qua Facebook, xin bấm link như sau:https://www.facebook.com/SBTNOfficial/app_162850930432266 .  Khi thấy video có bài hát  "Ánh Sao Tình Mẹ", và 3 giám khảo phê bình bài hát , thì bấm “LIKE” Thumb.

2. Bình chọn bằng Email – xin gửi email đến địa chỉ : giaisangtac2013@sbtn.tv , nói là bầu chọn cho Minh Trieu với bài "Ánh Sao Tình Mẹ".